Kết quả tìm kiếm cho "Hội Nông dân xã Gò Quao"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 41
Trong những ngày này, xã Gò Quao rộn ràng hơn với những hoạt động của Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVII năm 2025, chào mừng Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer. Các hoạt động tại ngày hội góp phần giữ gìn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào Khmer trong tỉnh.
Sáng 5/11, tại bờ sông Cái Lớn, xã Gò Quao, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVII năm 2025. Dự lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ và các sở, ban, ngành tỉnh.
Những ngày này, tại xã Gò Quao, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVII được tổ chức sôi nổi. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ý nghĩa, đặc sắc, thú vị diễn ra, thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan khám phá, trải nghiệm.
An Giang có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, với đường bờ biển dài 200km, tuyến biên giới hơn 148km giáp Campuchia, địa hình đa dạng, thuận lợi giao thương quốc tế. Vùng đất đầy tiềm năng này đang dần vươn lên tầm cao mới, khai thác tiềm năng, lợi thế, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia.
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh lần thứ XVII năm 2025 (gọi tắt ngày hội) là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Khmer đến đông đảo người dân và du khách. Thông tin về các hoạt động ngày hội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Nguyễn Bá cho biết:
Bảo tàng An Giang trưng bày nhiều hiện vật, văn hóa, lịch sử vùng đất và con người An Giang, là nơi gìn giữ, đưa không gian văn hóa Khmer đến gần hơn với công chúng.
Ngày 23 và 24/10, Hội Nông dân xã Gò Quao (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chiều muộn, khi nắng vàng trải xuống dòng kênh, mặt nước vốn yên bình bỗng trở nên sôi động bởi tiếng mái chèo khua liên hồi. Từng nhịp hò rộn rã vang lên: “Một… hai… ba…”. Không khí ấy báo hiệu mùa lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer tỉnh An Giang đang cận kề. Đây cũng là lúc các đội ghe ngo miệt mài luyện tập, chuẩn bị cho những màn tranh tài nảy lửa sắp diễn ra.
Giản dị, tận tụy và trách nhiệm, đó là những ấn tượng đầu tiên khi nói về chị Thái Thị Tú - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Vĩnh Hòa Hưng (tỉnh An Giang), phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội. Ở chị, người ta thấy rõ phong cách làm việc gần dân, nói đi đôi với làm, mỗi quyết sách đều gắn với lợi ích thiết thực của người dân.
Việc ứng dụng công nghệ vi sinh để giảm thiểu ô nhiễm không khí và thể tích của các bãi rác tập trung được xem là giải pháp thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân địa phương.
“Học Bác để cống hiến nhiều hơn và nhân lên những điều tốt đẹp”, đó là những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của nhiều người dân chân chất miền Tây bình dị mà cao quý ở An Giang. Những tấm lòng vì nước, vì dân, trọng nghĩa tình…, góp phần lan tỏa những thông điệp về lòng nhân ái, tình yêu thương đến với cộng đồng.
Ngày 29/9/2025, Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang nhận được Công văn số 280/UBND-VP, ngày 22/9/2025 của UBND xã Vĩnh Tuy trả lời Công văn số 198-CV/BPTTH, ngày 21/8/2025 của Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Toàn và ông Phan Văn Chung, cùng ngụ ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.